Chung kết DIFF 2018: Màn song tấu đỉnh cao

Thứ bảy, 30/06/2018 12:43

Sau 4 đêm thi vòng loại, tối nay (30-6) DIFF 2018 sẽ bùng nổ với màn song tấu đỉnh cao trong đêm chung kết chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị”. Liệu sẽ có một cú pocker cho đất nước hình chiếc ủng hay sẽ là cú đúp cho xứ sở cờ hoa? Cho dù là kịch bản nào thì người dân TP Đà Nẵng và du khách cũng sẽ mãn nhãn với sự kiện đáng chờ đợi nhất của lễ hội kéo dài 2 tháng.

Công tác chuẩn bị cho đêm chung kết DIFF 2018 được gấp rút triển khai.   Ảnh: V.L 

Với việc vượt trội về các tiêu chí cho một bài trình diễn pháo hoa, 2 đội có số điểm cao nhất là Altas Pyro Vision của Mỹ và Martarello của Ý đã xứng đáng có tên trong đêm trình diễn cuối cùng của DIFF 2018.

Trong đêm thi vòng loại với chủ đề “Nhịp cầu thời gian”, đội Altas Pyro Vision đã tạo nên “bức họa ánh sáng” lung linh giữa bầu trời Đà Nẵng, khiến khán giả không ngừng ồ lên thích thú. Sử dụng thế mạnh là kỹ thuật trình diễn pháo hoa đã được cả thế giới biết đến cùng 6.000 quả pháo nhiều loại và những bài hát bất hủ từ 40, 50 năm trước kết hợp những sáng tác âm nhạc đương đại, đội Mỹ đã chinh phục khán giả bằng việc đưa họ vào một “cuốn phim thời gian” khi lắng đọng, lúc cao trào, đầy lôi cuốn. Trong cuốn phim đó là sắc màu lung linh, huyền diệu, là những ước mơ, khát vọng tốt đẹp của mọi dân tộc trên thế giới được kết nối, để tạo nên sức mạnh gắn kết toàn cầu. Việc vượt qua cả sự lãng mạn và tinh tế của đội Pháp để chinh phục ban giám khảo cho thấy Altas Pyro Vision đã sở hữu mọi tuyệt kỹ của công nghệ trình diễn pháo hoa. Bà Babara Ruddell Pelkey - đội trưởng đội pháo hoa Atlas PyroVision cho biết, các thành viên đang rất phấn chấn với quyết tâm cao để bước vào đêm chung kết. “Trên nền nhạc là những ca khúc ngợi ca tình hữu nghị, chúng tôi sẽ dệt lên bầu trời Đà Nẵng một cây cầu làm biểu tượng kết nối, như chủ đề của đêm thi cuối cùng và tinh thần của hành trình DIFF 2018”, bà Babara cho hay.

Một cảnh trong màn trình diễn của đội Mỹ trong đêm vòng loại.

Đội Ý với màn trình diễn thuyết phục tại vòng loại hứa hẹn sẽ bùng nổ trong đêm chung kết.

Trong khi đó, qua 8 lần Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được tổ chức thì các đội thi đến từ đất nước hình chiếc ủng có tới 3 lần lên ngôi vô địch. 5 năm sau cú đúp liên tiếp của Parente, năm 2017 nước Ý đã cử một đại diện khác là Martarello đến Đà Nẵng “thách đấu” và đã xuất sắc vượt qua các anh tài như Pháp và Trung Quốc để lên ngôi một cách thuyết phục. Ngay sau khi biết tin đội nhà có mặt trong đêm chung kết, đội trưởng Ermes Martarello tỏ ra bình thản khi trả lời phỏng vấn của báo chí. Ông cho rằng Đà Nẵng đã trở thành “sân nhà” và các thành viên trong đội gần như đã quen với tất cả những điều kiện liên quan cho một bài bắn pháo hoa vừa để thi nhưng cũng là trình diễn công nghệ. “Mỹ cũng là quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trình diễn pháo hoa, và họ đã từng có nhà vô địch DIFF 2015. Họ sẽ mang tham vọng lập cú đúp trong khi chúng tôi sẽ cố gắng tạo cú poker cho pháo hoa nước Ý. Và chính vì vậy, khán giả sẽ được lợi với màn trình diễn trong đêm chung kết”, ông Ermes Martarello cho hay. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Nadiah Wong Abdullah - Giám đốc điều hành Công ty Global 2000, đơn vị tư vấn cuộc thi tiết lộ, điểm đặc biệt trong đêm chung kết là ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn cơ số pháo và những thiết bị cần thiết, hai đội thi phải dựa trên đó để có sự lựa chọn về âm nhạc, kỹ thuật và hiệu ứng, thay vì tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ như những đêm trước. "Cả hai đội đều có những động lực riêng để khẳng định mình và sáng tạo trên những xuất phát điểm giống nhau. Chúng tôi tin rằng, với sự có mặt của hai tên tuổi hàng đầu thế giới, khán giả sẽ mãn nhãn với màn trình diễn đặc biệt này”, bà Nadiah Wong Abdullah khẳng định.

BẢO NAM